-
1.2Cảnh không có gì mà tham lamView thì không bằng 1/100 của Bích Câu hay ngồi Thủy Tạ nữa, mà chảnh. Sự tham lam quá mức của chủ nhà, coi thường khách hàng. Đúng ra bán 1 ly nước giá 50-70k là được rồi. Đằng này tham lam ép buộc người ta phải trả 100k mới cho vào, nói là phí chụp ảnh, trong khi đoàn mình 7 người thì chỉ có 2 bạn nữ muốn chụp và ok 100k, còn các bạn nam muốn cafe trả tiền nước thôi, cũng nhất định không chịu, ghét đi chỗ khác. Mới khá giả được vài đồng đã tham lam, coi thường khách hàng rồi. Lúc trước đâu có cái trò này. Y nhuw Caffe Mê Linh, làm xấu hổ người Dalat. ...Xem thêm

